Chương 246: CHUẨN BỊ PHẪU THUẬT

Bắc Thần nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng của nàng: "Chuyện nàng bảo ta làm rốt cuộc là chuyện gì?" Tử Đồng quay đầu lại: "Sáng mai, ngươi cứ đến Tử Gia Dược Các tìm ta, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết." "Được, ta còn có việc, đi trước một bước!" Bắc Thần cất cao giọng: "Dừng xe!" Phu xe lập tức kéo cương dừng xe lại, nhảy phắt xuống để mở cửa xe cho hắn. "Ngươi ở lại, đưa nàng về Tử gia cho an toàn." Dặn dò tên thủ hạ đang giả làm phu xe xong, hắn khẽ điểm mũi chân, người đã bay vút lên không trung, chớp mắt đã biến mất không dấu tích. Tử Đồng trở lại Tử gia, liền đi thẳng đến kho dược liệu để tìm dược liệu, luyện đan dược chuẩn bị cho ca phẫu thuật vào ngày mai. Cùng Tử Đồ cầm những nguyên liệu cần thiết bước ra khỏi kho, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Tử Khung đang sải bước đi tới, trong ánh mắt tràn ngập vẻ quan tâm. Biết gia gia đang lo lắng điều gì nhất, Tử Đồng lập tức mỉm cười lên tiếng: "Gia gia cứ yên tâm, con đoán là sau hôm nay, vị vương tử điện hạ kia chỉ cần nhìn thấy con là đã muốn nôn rồi, tuyệt đối sẽ không dám đến nữa đâu!" Lúc này Tử Khung cũng đã nghe qua thủ đoạn của nàng, chỉ biết cười trừ lắc đầu: "Con nhóc này, sao mà nghĩ ra được lắm trò thế. Đống dược liệu này lại định dùng để làm gì đây?" "Con muốn giúp Phù Sinh chữa khỏi đôi chân của hắn, đây là những vị thuốc cần dùng cho ngày mai." "Con muốn giúp Phù Sinh chữa chân?" Tử Khung ngẩn người trợn tròn mắt: "Con từng học y thuật á?!" Vì tư chất bình thường, lại thêm tội sợ máu, Tử Đồng thậm chí còn chưa từng học qua y thuật cơ bản nhất của người nhà họ Tử, sao nàng có thể giúp Phù Sinh chữa chân được cơ chứ?! Tử Đồng cười khúc khích: "Nhà họ Tử chúng ta dẫu sao cũng là thế gia về y dược mà, hơn nữa con còn là đồ đệ của Bách Thảo tiên sinh nữa cơ mà, nào có chuyện không biết khám bệnh chứ!" "Tử Đồng!" Tử Khung nghiêm giọng mở lời: "Chuyện này không phải chuyện đùa đâu, con thực sự nắm chắc mấy phần?" "Chín phần đi!" Tử Đồng đưa ra một tỷ lệ rất bảo thủ. Những ngày qua tiếp xúc với cháu gái, Tử Khung cũng biết con nhóc này không đời nào đem cơ thể của Mộng Phù Sinh ra đùa giỡn tùy tiện. Dù không hiểu rốt cuộc nàng học y thuật từ bao giờ, nhưng ông cũng không hỏi nhiều nữa: "Có cần gia gia giúp gì không?" Tử Đồng giỏ chiếc giỏ đựng dược liệu trong tay lên: "Gia gia chỉ cần cho con biết, trong số dược liệu con chọn đây, loại nào có hiệu quả giảm đau tốt nhất là được ạ!" Chuyện phẫu thuật ngoại khoa thế này, Tử Khung tuyệt đối không thể ra tay giúp đỡ được. Thế nhưng nếu gia gia đã có lòng quan tâm như vậy, nàng mà từ chối thẳng thừng thì chỉ e làm ông tổn thương. Tử Khung tỉ mỉ quan sát giỏ thuốc của nàng, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu cười: "Con nhóc thối, đến cả gia gia mà cũng dám trêu chọc à?" Nếu bàn về hiệu quả giảm đau tốt nhất, đứng đầu bảng chắc chắn phải là Lam Tinh Đằng và Xà Tín Hoa. Trong giỏ của nàng vừa hay lại có đủ cả hai loại vị thuốc này, vậy mà còn cố tình hỏi ông, rõ ràng là đang đối phó qua loa với ông già này rồi còn gì! Biết đã bị gia gia nhìn thấu, Tử Đồng chỉ lè lưỡi làm mặt quỷ: "Con chẳng qua là muốn xác nhận lại với gia gia cho chắc chắn thôi mà!" Tử Khung dịu dàng nhìn nàng mỉm cười: "Được rồi, gia gia không làm lãng phí thời gian của con nữa. Tóm lại một câu, nếu cần gia gia giúp gì cứ việc mở miệng. Thằng bé Phù Sinh kia quả thực là một kẻ đáng thương, nếu con thực sự có thể giúp nó chữa lành đôi chân, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của gia gia." Hai nhà Tử Mộng vẫn luôn giao hảo tốt đẹp. Đối với Mộng Phù Sinh, Tử Khung cũng vô cùng đánh giá cao. Nếu Tử Đồng thật sự có thể giúp hắn chữa khỏi đôi chân, quả thực là một hỷ sự lớn. "Gia gia cứ yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức." Tử Đồng nghiêm túc đáp lời. Tử Khung gật đầu: "Đi bận việc đi thôi, sáng mai gia gia sẽ cùng con đến Thất Tinh Cát." "Vậy con đi chuẩn bị đây ạ!" Tử Đồng xách giỏ thuốc, dẫn theo Tử Đồ rời khỏi kho dược liệu, sải bước chạy gấp về tiểu viện của mình. Phía sau Tử Khung, Tử Quỷ nhẹ nhàng rơi xuống đất, cất giọng cảm thán: "Tiểu thư nhà ta càng ngày càng lợi hại rồi."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ