Chương 198: TỬ ĐỒNG RA TAY

Khán giả nữ bên dưới khán đài sợ đến mức không hẹn mà cùng nhắm chặt hai mắt lại. Ba vị tinh thuật sư liên thủ đánh bại thiếu niên phóng phi đao, ánh mắt liền đồng loạt chuyển hướng sang vị trí của Tử Đồng, kết quả là họ chẳng nhìn thấy gì cả. Tử Đồng biến mất rồi ư? Không, đương nhiên là không có chuyện đó! Nàng chỉ là... đã ra tay rồi mà thôi. Phụt! Mục tiêu chịu đòn đầu tiên là vị tinh thuật sư hệ thủy. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đã bay vút ra ngoài, đâm sầm thẳng vào vị tinh thuật sư hệ hỏa. Vị tinh thuật sư hệ mộc vẫn còn chút khôn vặt, lập tức tung ra giáp dây leo quấn quanh người. Khi ngửi thấy một mùi hương ngọt nhẹ lạ thường thoảng qua trong không khí, hắn tò mò hít hít mũi. Và thế là... chẳng còn cái gọi là và thế là nữa, bởi vì hắn đã trực tiếp ngất lịm đi. Với cái thể trạng mỏng manh đó, đương nhiên chẳng thể nào chống lại nổi loại mê dược của Tử Đồng. Tinh thuật sư hệ hỏa thấy một bóng người lao tới liền vội vàng ném một quả cầu lửa ra. Tinh thuật sư hệ thủy đang lơ lửng trên không trung cũng miễn cưỡng tung ra một quả cầu nước để tự bảo vệ mình. Nước lửa va chạm, một tiếng nổ đục ngầu vang lên. Tinh thuật sư hệ hỏa có cấp bậc tinh lực cao hơn một tinh, trong tình huống toàn lực đối đầu như vậy, tinh thuật sư hệ thủy tự nhiên phải chịu thiệt thòi lớn, va mạnh vào lớp hộ tráo rồi gãy gập hai chiếc xương sườn bên sườn, ngã rạp xuống đất rên rỉ đau đớn. Tử Đồng với dáng vẻ tao nhã bước ra từ vị trí đứng ban nãy của tinh thuật sư hệ thủy, nhìn vị tinh thuật sư hệ hỏa ở phía đối diện rồi khẽ phất tay. "Đừng chống cự nữa!" Tinh thuật sư hệ hỏa trợn trắng mắt, sau đó ngã gãy gọng xuống đất. Dưới ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt hắn, ngay sát vành tai có một châm kim vàng đang lóe lên tia sáng mờ ảo. Vị tinh thuật sư hệ thủy bị nàng đá văng sang ban nãy chỉ là vỏ bọc đánh lạc hướng, cây kim vàng này mới chính là thủ đoạn thực sự giúp nàng chế ngự vị tinh thuật sư hệ hỏa. Khán giả bên dưới xem đến ngẩn ngơ cả người. Kẻ rành nghề xem đường đi nước bước, kẻ ngoại đạo xem náo nhiệt, đám đông ngoại đạo như họ sao có thể nhìn ra được thủ đoạn của Tử Đồng cơ chứ. "Chuyện gì thế nhỉ, sao nàng ta chỉ phất tay một cái là người kia đã ngã gục rồi?" "Ta cũng chịu, có thấy gì đâu cơ chứ?!" ... "Đúng là trò mèo múa rìu qua mắt thợ!" Tại khán đài phía Đông, Vân Tử Yên khinh bỉ bĩu môi. Lam Thịnh ở khán đài phía Nam lại không mấy bất ngờ. Ở Bắc Hoang Dã, hắn từng tận mắt chứng kiến võ công của Tử Đồng, biết rõ nha đầu này có thân thủ không tồi, việc nàng có thể thắng trận này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Trâu Thiên Lăng vung tay ra hiệu cho mấy vị tinh thuật sư thu hồi kết giới, cất giọng tuyên bố lớn: "Vòng sơ loại tỉ thí võ đạo trận thứ nhất, Tử Đồng thắng." Khẽ gật đầu chào hắn một cái, Tử Đồng quay người nhảy phụt khỏi đài cao, đáp thẳng xuống trước mặt Tử穹 ở khán đài phía Đông. "Tối qua con có việc bận đột xuất nên không kịp về, để gia gia phải lo lắng rồi ạ!" "Con không sao là tốt rồi." Tử Khung hiền từ mỉm cười, vỗ vỗ lên cánh tay nàng, "Nghỉ ngơi một chút đi đã. Nhưng mà nhất định phải nhớ kỹ, lần sau nếu có việc gì thì phải phái người báo cho gia gia một tiếng trước, đỡ phải để gia gia thấp thỏm không yên." Tử Đồng lập tức mỉm cười ngoan ngoãn vâng dạ, trong lòng lại không quên thầm mắng thầm ai kia một câu. Cái tên khốn kiếp đó, không biết giờ này đang lủi thủi ở xó xỉnh nào rồi không biết? Nàng ngẩng đầu đảo mắt nhìn quanh. Ngoại trừ khu vực trống trải được lực lượng trị an vây quanh các khán đài ra, phía bên ngoài quảng trường đâu đâu cũng là biển người chen chúc, làm sao mà nhìn ra được Bắc Thần đang đứng ở xó nào cơ chứ. Đúng lúc này, một tên thị giả của Thần Điện đã bưng theo một chiếc hồ lô bằng ngọc bích nhỏ xíu bước tới, cung kính dâng lên trước mặt Tử Đồng: "Tử Đồng cô nương, Điện chủ biết ngài thi đấu vất vả nên đặc biệt sai tiểu nhân mang chén linh chi trà này tới cho ngài nhuận họng." Vị Ương? Tử Đồng ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy ở khán đài phía Bắc, Vị Ương đang nâng niu một chén trà, từ xa giơ lên hướng về phía nàng ra hiệu kính chào.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ