Chương 173: ĐÂY CŨNG GỌI LÀ ĐAO SAU?

"Đao tốt!" Dưới đài, Tử Đồng khẽ thốt lên. Lưỡi đao kia đã đâm ngập hoàn toàn vào mặt bàn, lúc này nàng chỉ có thể nhìn thấy một đoạn cán dài bằng một gang tay. Thật ra, vì thanh đao rơi xuống quá nhanh và quá đột ngột, nàng vẫn chưa nhìn rõ hình thù thực sự của nó rốt cuộc ra sao. Thế nhưng, chỉ nghe qua âm thanh thôi cũng đã quá đủ. Một thanh đao có tốt hay không, không nằm ở việc kiểu dáng có đẹp mắt hay không mà mấu chốt chỉ có hai điểm: một là có đủ bén hay không, hai là có đủ cứng hay không. Chất liệu của đao càng tinh khiết thì hiệu quả cộng hưởng càng tốt, tự nhiên cũng sẽ càng kiên cố. Thanh đao của Mộng Phù Sinh đâm thủng mặt bàn bằng gỗ vậy mà lại phát ra âm thanh lanh lảnh tựa kim ngọc va chạm, đủ thấy độ tinh khiết trong chất liệu của thanh đao này đã đạt đến mức độ nào. Chỉ rơi từ trên không trung xuống mà đã có thể dễ dàng đâm sâu vào mặt bàn gỗ cứng chắc như thế, điều đó cũng đủ chứng minh sự bén ngọt của thanh đao này. Cả hai yếu tố cứng và bén đều đạt trọn vẹn, hoàn toàn xứng đáng được gọi là một thanh đao tốt. "Thời gian đã hết!" Trâu Thiên Lăng liếc nhìn mấy vị luyện khí sư vẫn chưa hoàn thành công việc. "Các ngươi bị loại rồi." Không cần bàn đến chuyện pháp khí luyện ra tốt hay xấu, thời gian đã điểm mà vẫn chưa hoàn thành việc luyện khí, mấy người này lập tức bị đá văng ra khỏi cuộc thi. Mấy kẻ bị loại ủ rũ bước xuống đài cao, Trâu Thiên Lăng liền khẽ phất tay. Mấy tên thủ hạ của Thiên Cơ Doanh đứng ở một bên đài cao lập tức tiến lên, cầm lấy các món pháp khí mà mọi người vừa luyện ra để đưa lên cho khán giả dưới đài xem mắt. Mười bốn luyện khí sư, sáu người bị loại, chỉ còn lại tám vị. Trong tám vị này, có hai người luyện kiếm, một người luyện côn ngắn, một người luyện thương ngắn, một người luyện giáp ngực, một người luyện chủy thủ (dao găm), nam nhân trạc tuổi đôi mươi khoác y phục trưởng lão của Cửu Tinh Thần Điện luyện đoản kiếm, duy chỉ có Mộng Phù Sinh là luyện đao. Tám món pháp khí được giơ cao lên giữa không trung để trưng bày. Nhìn thấy thanh đao mà Mộng Phù Sinh luyện ra chỉ nhỏ bằng ngón tay, ngắn ngủn chưa đầy một tấc, dưới đài lập tức vang lên một trận cười ồ. "Cái này mà cũng gọi là đao á?" "Tên này quả nhiên không hổ mang họ Mộng, đây là mơ ngủ xong rồi luyện ra đồ chơi đúng không, đem đi thái thịt còn thấy nhỏ ấy chứ!" ... Đương nhiên, những kẻ thốt ra lời này đều là ngoại đạo, nhưng trong mắt người trong nghề thì không ít người đã phải biến sắc. Cùng một loại nguyên liệu, cùng một kích thước, có người luyện ra bộ giáp ngực to bản đủ để mặc, trong khi Mộng Phù Sinh lại chỉ luyện ra một thanh dao nhỏ xíu thế này. Nhìn bề ngoài, có vẻ như sản phẩm của hắn là kém cỏi nhất, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Cùng một thứ nguyên liệu, vật được luyện ra càng nhỏ gọn thì càng chứng tỏ các tạp chất bên trong nguyên liệu đã được loại bỏ đến mức độ tinh khiết tột cùng. Tử Đồng nhìn thanh dao nhỏ đó, khóe môi khẽ cong lên. Xem ra, phỏng đoán của nàng không hề sai. Kiểu dáng của thanh đao này rất giống với dao mổ mà nàng từng vẽ, chỉ là đường nét ở phần lưỡi dao được tinh chỉnh đôi chút mà thôi. "Bây giờ, tiến hành nghiệm khí!" Luyện khí hoàn tất, bước tiếp theo chính là nghiệm khí. Nói đến nghiệm khí thì thực chất cũng rất đơn giản, chính là dùng các món pháp khí mà mọi người vừa luyện ra để chém hoặc đâm vào bức tượng Tử Kim Thạch được khảm ở một bên đài cao. Tử Kim Thạch là kim loại cứng nhất trong tất cả các loại kim loại, cũng có thể coi là hòn đá thử vàng cho các loại vũ khí đao kiếm. Tám người xếp hàng lần lượt tiến đến trước tượng Tử Kim Thạch, dùng pháp khí trong tay mình để chém đâm thử nghiệm. Thanh trường kiếm đầu tiên lập tức gãy làm đôi, vị luyện khí sư luyện ra thanh trường kiếm đó mặt đỏ bừng lủi thủi bước xuống đài cao. Tiếp theo đó là thanh trường kiếm thứ hai, thương ngắn, côn ngắn... không một ai tránh khỏi kết quả hoặc là mẻ lưỡi, hoặc là gãy nát. Bộ giáp ngực kia thậm chí còn thảm hại hơn khi trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh vụn nhỏ. Trâu Thiên Lăng khẽ phất tay, tên thủ hạ của Thiên Cơ Doanh đang cầm ngắn kiếm do luyện khí sư của Cửu Tinh Thần Điện luyện ra bước chậm rãi đến trước tượng Tử Kim Thạch. Hắn hít sâu một hơi, vung tay chém mạnh thanh đoản kiếm trong tay về phía bức tượng Tử Kim Thạch.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ