Chương 160: ĐIỆN CHỦ KHÔNG NỂ MẶT

Mọi người đồng loạt đứng dậy rời ghế. Dưới sự bao bọc của một đám ngự lâm quân hoàng gia, hoàng đế Bắc Châu Đế Quốc Cung Vân Hạo cùng vương hậu Thanh Tử Yên thong thả bước đến. Cung Vân Hạo ở độ tuổi ngoài năm mươi, da trắng mặt ngọc, khí chất nho nhã. Vương hậu Thanh Tử Yên từng là đệ nhất mỹ nhân Thanh Diệu Thành, tuy nay đã bước vào tuổi trung niên nhưng vẫn vô cùng đoan trang, xinh đẹp. Thế giới này thịnh hành chế độ một vợ một chồng, cho dù là một vị quốc vương như Cung Vân Hạo cũng không hề có chuyện tam thê tứ thiếp. Đi phía sau hai người là cặp trai gái của họ: đại vương tử Bắc Châu Cung Kha và công chúa Cung Kỳ. Cả hai đều thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp từ vương hậu Thanh Tử Yên. Vương tử Cung Kha năm nay vừa tròn hai tuổi, khoác trên mình cẩm bào màu trắng viền vàng kim, khí chất có phần tương đồng với phụ vương. Trong đôi mắt tinh anh lóe lên tia tuệ quang, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đã sớm toát lên vẻ trầm ổn mà thiếu niên bình thường không có được. Công chúa Cung Kỳ mới chỉ bảy, tám tuổi, nét trẻ con hãy còn nguyên trên mặt, khoác một bộ kiếm bào màu đỏ gọn gàng, trông vô cùng lanh lợi, đáng yêu. Lúc vào cung, Tử Khung từng sơ lược giới thiệu với Tử Đồng về tình hình của Cung Vân Hạo. Nàng biết vị hoàng đế thoạt nhìn có vẻ thư sinh này thực chất lại có thủ đoạn vô cùng lợi hại. Thuở trẻ, ông đã chủ động theo đuổi người đẹp họ Thanh này, không chỉ cuối cùng ôm được mỹ nhân về ngọc uyển mà còn nhờ đó mà nhận được sự hậu thuẫn từ gia tộc họ Thanh ở Thanh Diệu Thành, áp đảo hai người huynh trưởng để ngồi vững trên ngai vàng. Sau khi lên ngôi, ông càng chịu chi bạo tay tổ chức "Hoàng gia phong hội", ngoài mặt mang danh nghĩa khích lệ những người trẻ tuổi có thiên phú ở Bắc Châu, nhưng thực chất là nhân cơ hội thu mua thế lực cho riêng mình để có thể đối kháng với các tông phái trên đại lục Bắc Châu. Đại lục Bắc Châu chưa bao giờ là thế giới của riêng hoàng quyền, đặc biệt là những năm gần đây, cùng với sự lớn mạnh của các tông môn, thế lực của các môn phái đều đang bành trướng với tốc độ chóng mặt. Trong hoàn cảnh đó, Cung Vân Hạo vẫn có thể duy trì uy tín của hoàng quyền trên đại lục Bắc Châu, ngoài thủ đoạn của bản thân ra, còn phải kể đến "Thiên Cơ Doanh" nổi danh khắp đại lục Bắc Châu, mà phần lớn nhân tài trong "Thiên Cơ Doanh" này chính được tuyển chọn từ các kỳ Hoàng gia phong hội. Đi đến vị trí chủ tọa, Cung Vân Hạo ngồi xuống trước rồi đưa tay ra hiệu cho mọi người an tọa. Vương hậu Thanh Tử Yên cũng dẫn theo một trai một gái ngồi xuống bên cạnh ông. Ngừa vừa mới ngồi xuống, một tên thị vệ đã vội vàng dẫn ba người bước vào đại điện. Dẫn đầu là một lão giả râu tóc bạc phơ, khoác chiến bào màu trắng. Người này Tử Đồng có ấn tượng, chính là Điện tiền đại trưởng lão La Ẩn kẻ từng tìm mọi cách muốn thu nàng vào môn hạ của Cửu Tinh Thần Điện khi ở Tử Diệu Thành trước kia. Đi phía sau ông ta là hai gã thần điện võ sĩ mặc ngân giáp, trong tay một trong hai võ sĩ còn nâng niu một chiếc hộp. Bước lên phía trước, La Ẩn hờ hững hành lễ với quốc vương và vương hậu trên bậc thềm: "La Ẩn bái kiến bệ hạ, vương hậu. Điện chủ nhà chúng ta vì thân thể không khỏe nên đặc biệt căn dặn lão phu đến đây dâng quà chúc mừng vương hậu, đồng thời xin bệ hạ và các vị lượng thứ vì ngài không thể tham gia buổi yến tiệc này." "Điện chủ quá khách khí rồi, thân thể không khỏe mà vẫn nhớ đến món quà dành cho vương hậu." Cung Vân Hạo vung tay ra hiệu cho thủ hạ nhận lấy lễ vật, đoạn cười tươi hướng về La Ẩn nói: " Điện chủ đã không thể đến, La trưởng lão xin hãy ngồi xuống uống chén rượu nhạt!" "Đa tạ bệ hạ." La Ẩn cất lời tạ ơn, lập tức dẫn theo hai gã thủ hạ không chút khách sáo mà ngồi phịch xuống bàn tiệc trống ở vị trí thủ tọa bên trái. Ánh mắt Cung Vân Hạo dừng lại trên người ông ta một thoáng, trong đáy mắt chợt lóe lên một tia khó chịu. Các tông phái khác ở cách xa, tông chủ không thể đến thì thôi đi đằng này Cửu Tinh Thần Điện nằm ngay bên ngoài Thiên Cơ Thành, khoảng cách gần như thế mà lại viện cớ thân thể không khỏe để vắng mặt, đây rõ ràng là không muốn nể mặt ông ta!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ