Chương 152: ĐẠI HỘI HOÀNG GIA

Tử Đồng bật cười khúc khích: "Chẳng phải ngươi cũng đã đột phá Thiên giai nhị tinh rồi sao?" "Dù là vậy, nếu tiểu thư và ta thật sự giao chiến một trận sống mái, chỉ sợ vẫn chưa chắc là đối thủ của người." Lời này của Tử Đồ tuyệt đối không phải là đang nịnh hót. Cấp bậc võ sĩ của Tử Đồng tuy mới chỉ dừng lại ở Địa giai lục tinh, nhưng nếu xét về thực lực tổng thể, nàng tuyệt đối không hề thua kém Tử Đồ chút nào. "Đó là vì ngươi không nỡ ra tay độc ác với ta thôi." Nàng cười đáp lại, rồi ngước nhìn ánh trăng trên bầu trời: "Thời gian không còn sớm nữa, ngày mai còn phải lên đường đi tới Đế đô, hôm nay cứ dừng ở đây đi." Sáng sớm hôm sau. Cả Tử Đồng lẫn Tử Đồ đều thức dậy từ rất sớm, sau khi thu dọn đơn giản hành lý liền lập tức xuất phát đến từ đường Tử gia. Tử Khung đã sớm công bố rộng rãi với bên ngoài, đại hội hoàng gia lần này sẽ do Tử Đồng đại diện cho Tử thị nhất tộc tham dự. Đại hội hoàng gia mỗi năm tổ chức một lần, Tử gia đã liên tiếp ba năm không tham gia. Nguyên nhân chẳng có gì khác ngoài việc thế hệ trẻ không có lấy nổi một nhân tài xuất chúng nào. Có đi thì cũng chỉ chuốc lấy nhục nhã, chi bằng ở nhà cho đỡ mất mặt. Lần này, việc Tử Đồng xuất chinh mang theo không ít kỳ vọng của toàn thể người trong Tử gia. Đại hội hoàng gia được chia làm hai phần: Võ thi và văn thi. Võ thi so tài về võ đạo cùng tinh thuật, còn văn thi bao gồm đan thuật, luyện khí thuật cùng các loại tu luyện khác. Trước kia vào thời kỳ hoàng kim hưng thịnh nhất, Tử gia từng có tiền lệ mười năm liên tiếp giành giải quán quân đan thuật. Người trong tộc đều hy vọng lần này Tử Đồng xuất mã có thể tái lập lại một thời kỳ huy hoàng rực rỡ mới cho Tử gia. Chính vì thế, ngoài Tử Khung cùng các vị tông chủ các phái đến tận nơi tiễn hành cho nàng ra, không ít người nhà họ Tử cũng vội vã chạy đến khu vực bên ngoài từ đường để tiễn đưa. Bên trong từ đường, sau khi hoàn thành nghi thức thắp hương cúng bái tổ tiên theo lệ cũ. Tử Khung cùng các vị trưởng bối tự mình tiễn Tử Đồng ra đến tận cửa lớn. Dừng chân trước cỗ xe ngựa đậu ngay ngoài bậc thềm, ánh mắt Tử Khung đong đầy sự yêu thương, trìu mến của một bậc trưởng bối. "Lần này, con đại diện cho Tử gia đến Đế thành tham dự đại hội hoàng gia, cứ đi trước một bước. Vài ngày nữa, sau khi ta xử lý xong xuôi việc tộc vụ trong nhà, cũng sẽ tự mình đến Đế thành hội họp với con." "Vâng ạ." Tử Đồng ngoan ngoãn đáp lời. Tử Khung khẽ phất tay, Tử Quỷ liền bưng một bọc hành lý không lớn lắm tiến lại trước mặt Tử Đồng. "Bên trong này có một số dược phẩm và tiền bạc, con cứ mang theo bên người để phòng hờ những lúc cần kíp." Tử Đồ nhận lấy bọc đồ trong tay, Tử Đồng liền cúi người hành lễ tạ ơn: "Đa tạ gia gia." "Thời gian không còn sớm nữa, lên đường sớm đi thôi!" Tử Khung vươn tay khẽ vỗ vai nàng. "Hãy nhớ kỹ, lấy sự an toàn làm đầu, tuyệt đối không được hành động lỗ mãng, xốc nổi." "Gia gia cứ yên tâm, Tử Đồng sẽ cẩn thận gấp bội." Hành lễ với ông xong, Tử Đồng xoay người bước lên xe ngựa, chui vào trong khoang xe, qua ô cửa sổ thò tay vẫy vẫy mọi người: "Mọi người, xin hãy trở về đi thôi!" Phu xe vung roi ngựa phát ra một tiếng đét giòn giã, cỗ xe lập tức lao đi hướng về phía Tinh Thần Điện. Bắc Châu đất rộng người thưa, lãnh thổ bao la vô tận, khoảng cách giữa các đại chủ thành gần nhất cũng lên tới ngàn dặm. Mỗi một đại chủ thành đều có bố trí truyền tống tinh trận, việc di chuyển qua lại giữa các thành chủ yếu đều dựa vào tinh trận để tiết kiệm thời gian. Đương nhiên, ngoại trừ hai nhóm người sau đây ra. Nhóm thứ nhất, cường giả Thần giai, có thể thuấn di ngàn dặm trong chớp mắt, hoàn toàn không cần dùng đến truyền tống trận. Nhóm thứ hai, người dân bình thường, không trả nổi phí truyền tống đắt đỏ, đành phải dùng chính đôi chân của mình để đo lường con đường dưới chân. Loại tinh trận này người bình thường không thể xây dựng và cũng không cho phép tự ý xây dựng. Những kẻ nắm quyền xây dựng tinh trận ngoài hoàng gia ra, thì chỉ có Tinh Thần Điện. Chi phí truyền tống đắt đỏ cũng đủ để nhét đầy túi tiền của Tinh Thần Điện và hoàng gia rồi. Tại Tử Diệu Thành, có tổng cộng bốn tòa truyền tống tinh trận. Tòa gần nhất chính là truyền tống tinh trận của Tinh Thần Điện nằm cách Tử gia không xa.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ