Chương 35: Settlement (dàn xếp).

Chương 35: Settlement. ----------------    Bên trong thành phố, Quantine dùng siêu tốc độ dò xét quanh thành phố để tìm người bị kẹt cùng Cele và Landa, cô bé Cele vừa đi vừa vui vẻ hào hứng khiến Landa cảm thấy khó chịu.    - Vui vẻ gì cơ chứ?    - Được giúp đời mà chị.    - Sức mạnh tình bạn thì có.    - Nếu chị muốn một người bạn, sao không tâm sự với em? Hai ta đều là phụ nữ, dễ hiểu ý nhau hơn này.    - Không cần đâu.    - Cele! Em nhấc chỗ này lên giúp anh, hình như có người ở đây này. - Quantine nói vọng lên từ một ngôi nhà đổ nát.    Ở trạm y tế tạm thời, Illaesis hồi phục cho những người bị thương, kể cả Dantalian, cô nàng vừa dậy đã vươn vai ngáp dài tươi tắn như vừa thức dậy từ một giấc ngủ nướng, xong còn huýt sáo yêu đời, chưa kể còn nở một nụ cười khiến căn phòng bỗng có vẻ sáng hơn. Cô nàng vừa mở mắt ra nhìn xung quanh đã hỏi:    - Chú Tequilla đâu?    - Anh ấy đang trả lời cảnh sát. - Illaesis nói.    Ngay lúc đó, Tequilla bước vào khiến Dantalian mừng rỡ mà lao đến muốn ôm ngay nhưng anh giữ cô lại, nhìn cô nàng mở to mắt van lơn đã khiến lông mày anh có chút thả lỏng.    - Ôm gì? Cô chuẩn bị bị bắt rồi đấy, có nguy cơ đi tù nữa.    - Vậy mới phải ôm chú chứ. Cho cháu ôm chú đi mà, thoát khỏi thập tử nhất sinh thì thứ cần nhất là một cái ôm mà.    - Khổ thật. - Anh thở dài ôm lấy cô nàng.    - Chú là nhất. - Cô dụi mắt tận hưởng cái ôm của người chú mình.    Nhưng cái ôm còn chưa tận hưởng hết, Dantalian còn đang nũng nịu sung sướng thì một nhóm cảnh sát bước vào với còng vô hiệu hóa PI. Tequilla cũng phải bỏ cô nàng ra để nhường chỗ cho cảnh sát, đồ tể còn níu giữ không muốn kết thúc nhanh thế. Cô nàng trước khi bị bắt vẫn nhìn anh với vẻ lưu luyến không muốn rời xa rồi cũng quay đi. Anh tức giận đập gãy cả bàn khi họ rời đi.    - Cuối cùng sự thật là gì? Lúc mình hấp hối, mình đã nhìn thấy thứ gì vậy?    Cảnh tượng anh nhìn thấy là trong một cơn mưa, anh bước ra từ một con hẻm, bỏ lại chiếc áo khoác bên trong đó, thứ anh phải đối mặt là cảnh sát. Tiếng sấm vừa vang, tiếng súng nổ, anh đã hạ sạch tất cả nhưng những vết thương trên người vô cùng nghiêm trọng. Anh nhìn về con hẻm, thì thầm: "Dan..." rồi lại bước đi. Anh bước đi mệt mỏi, anh nhìn thấy một kẻ cũng trên người đầy máu, bị cơn mưa dội xối xả vào người giống anh. Anh không ngần ngại lao đến thì bị một thực thể đấm vào đầu.    Anh càng hoang mang hơn với những gì mình thấy, nhất là khi anh đã thật sự nói "Dan...", cả cuộc đời thám tử, thứ khó nhất anh phải đối đầu lại là tìm kí ức của mình. Nhìn xung quanh, mọi người đang tỏ ánh mắt phán xét những gì anh đang làm nên anh đành bỏ đi.    - Đừng biến mất vội thế, Dantalian, cô phải nói cho tôi nhiều hơn nữa, chuyện quái gì đang xảy ra với tôi?    Dù nói thế nhưng Dantalian đã biến mất khi chiếc xe cảnh sát lăn bánh, anh hút một điếu thuốc.    - Không biết còn nhiều thời gian để gặp cô không, tôi sẽ tranh thủ.    Ở giữa chiến trường, nơi đã làm nên chiến thắng may mắn trước August, Bernatt tựa người vào chiếc ghế được tạo nên từ dung dịch xi măng, cậu biến ra từ thương hộp thức ăn của Betty đưa cho mình. Dung dịch nước, tăng độ hòa tan để hòa tan hộp thức ăn thành dung dịch rồi lưu trữ trong thương. Trong lúc cậu đang ăn, Allocen đến chỗ của cậu.    - Sao không vào nơi có bóng râm mà ăn? Nắng lên rồi đây này.    - Tôi muốn ăn ngay chỗ tôi tung đòn quyết định chiến thắng cơ.    - Rồi, được vai last hit luôn vui mà nhỉ?    - Tất nhiên rồi.    - Như vậy là còn hiếu thắng lắm, không nên đâu, mà cậu không lo việc August đã trốn rồi sao?    - Nah, Cyanide mạnh lắm, nó lại được cường hóa vì là phép do tôi phóng ra, hắn sẽ không thấy trăng đêm nay đâu.    Ở địa ngục, một bến tàu vắng vẻ, August quằn quại với chất độc, điều kì diệu là hắn vẫn còn sống, ý chí sống của hắn quá khủng khiếp. Hắn chỉ biết lết từng bước nặng nhọc khi phổi đang dần bị bóp nát, hắn càng cố hít thở lại càng khó khăn, đến khi hắn không thể gắng gượng được nữa, chỉ còn cách ngã xuống, để số phận giết chết mình, Kim Dyson rơi ra từ hắn, nó vẫn sáng chói, chỉ bị xước đôi chút thôi. Từ phía xa, một kẻ bước đến trước ông trùm khiến hắn bàng hoàng.    - Wisdom?    - Chào, ông trùm, tôi xin thứ này nhé. - Nói rồi, anh ta cầm lấy Kim Dyson.    - Mày... Phản bội tao? Mày!    - Sắp chết mà cũng nhạy bén phết, nếu tôi không cố tình làm sai tên trên hộ chiếu giả của Belial, gửi đoạn băng ẩn ý cho cảnh sát, để lại gạt tàn trong căn hộ Belial cho Tequilla thì ông đâu có đến ngày hôm nay.    - Mày làm vậy để được gì?    - Ông không hiểu hay giả vờ không hiểu? Ngay từ đầu, ông và cả Thorn Finger đều chỉ là con cờ của Sir Alpha, tôi thích làm rất nhiều thứ, trừ việc làm con tốt cho kẻ khác. Giá trị thật sự là thứ này. - Anh ta đập vỡ Kim Dyson, lấy ra từ nó một viên ngọc lấp lánh.    - Cứu tao, tao có thể cho mày...    - Ông không thể cho tôi thứ gì cả, chỉ có Sir Alpha mới giúp tôi đạt được tham vọng của mình, tôi ngu gì không làm chó cho ngài ấy. Trận này không phải thám tử thắng, là Sir Alpha thắng. Giờ thì, chết vui vẻ.    Nói rồi, Wisdom bỏ đi, mặc kệ August lạnh dần, chết không ai hay, chết một cách thảm hại, một cái kết tàn tệ cho một ông trùm mafia một thời.    Mở mắt, ánh đèn huỳnh quang sáng rực thật đau mắt, hắn muốn cử động nhưng cổ đau nhói, hắn mở mắt to hơn, hắn đang ở một bệnh viện lớn, trong có vẻ hiện đại, một bệnh viện quân đội. Một nhóm y tá đến để kiểm tra hắn.    - Cậu Bifrons, cổ cậu còn chưa lành mà, máu lại chảy ra rồi, chuẩn bị thay băng này.    - Thorn... Ở đâu?    Được vô số mỹ nhân chăm sóc cũng không khiến hắn bận tâm, hắn nằm đó im lặng chờ câu hỏi của mình được trả lời. Sau khi nhóm y tá rời đi, một kẻ bước đến với thanh kiếm dắt bên hông, gã đến với vẻ nghiêm trang.    - Cậu Bifrons, tôi xin thông báo cho cậu một tin buồn, Thorn Finger đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tất cả là lỗi của phe thám tử. Chúng đã giết sạch cả rồi.    Bifrons gào lên đau đớn, máu lại chảy trên cổ, hắn như thể phát điên lên bởi cả cơn tức giận và nỗi đau đớn. Những người khác phải đến giữ hắn lại như bệnh nhân tâm thần. Mãi một lúc lâu sau hắn mới bình tĩnh lại, hắn gầm gừ:    - Trả... Thù...    - Tôi tin chúng tôi có cùng mục tiêu với cậu, việc August bỏ mạng cũng là nỗi đau của chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp cậu và cậu sẽ làm việc cho chúng tôi. Sir Alpha rất hân hạnh được làm việc với cậu.    Tequilla bước vào phòng họp, bên trong là những quan chức đại diện cho cả thành phố Seed và Royal, quản thúc viên đại diện cho Hunter Court, anh ngồi xuống ghế đối diện chủ tọa. Chủ tọa cuộc họp mở đầu.    - Về vụ án, mong anh Tequilla trình bày cụ thể.    - Anh có gì để nói về việc biến thành phố của tôi thành đống đổ nát như thể động đất không? - Thị trưởng thành phố Royal nói với sự mất bình tĩnh.    - Thưa các vị. - Quản thúc viên nói. - Tôi tin vụ việc này có thể giải quyết một cách bình tĩnh. Đây là số liệu của trận chiến: chết 10 người, 149 người bị thương, tàn phá khoảng 9000 mét vuông đô thị, tổn thất khoảng 1, 7372 tỷ đô la.    - Tổn thất thế thì anh nói tôi có bình tĩnh được không?    - Chúng tôi sẽ hỗ trợ 2 tỷ đô la. Số tiền này được lấy từ số tiền được xung công từ tài sản của August và một phần của Hunter Court. Đồng thời tôi sẽ cho một nhóm kĩ sư đến để hỗ trợ xây dựng lại các công trình. Nếu chúng tôi không hỗ trợ kịp thời, mọi chuyện có thể tệ hơn, nên hãy chấp nhận sự việc đã diễn ra và chấp nhận cả sự giúp đỡ của chúng tôi.    - Thôi được rồi, tôi thay mặt thành phố Royal cảm ơn Hunter Court.    - Về vấn đề tổn thất. Nó cho tôi thấy một vấn đề. - Quản thúc viên nói. - Người dân trần gian vẫn chưa được trang bị đủ kiến thức và cách để sơ tán, tôi mong chúng ta có thể mở các buổi tập huấn sơ tán đúng cách để phòng những chuyện này còn tái diễn. Chúng tôi cũng sẽ chi tiền tổ chức sự kiện diễn giải PI ở các trường đại học, tôi đã xem qua giáo án dạy về PI của con người, nó vẫn còn tương đối sơ sài, các mầm non tương lai cần trang bị kiến thức nhiều hơn, nhất là khi PI đang là trung tâm của quyền lực thế giới.    - Bây giờ về vụ án. - Chủ tọa chiếm lại sóng. - Việc tìm thấy cái xác của August đã chính thức khép lại vụ án này. August là một tên trùm nguy hiểm ngay cả khi hắn chết, hắn đã tự đập vỡ Kim Dyson để không ai dùng được nữa. Về chuyện này đúng là đáng tiếc.    - Tôi không nghĩ vậy. - Tequilla nói. - Kim Dyson là thứ không nên tồn tại, quyền năng của nó nếu lọt đến tay các nguyên thủ quốc gia và những thế lực nguy hiểm, có thể sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh giành không hồi kết. Nếu nó vào tay tôi, tôi chắc chắn sẽ tiêu hủy nơ, vì sự cân bằng của thế giới, ngay từ đầu PI đến từ chọn lọc tự nhiên, và nên như thế, không có thứ gì được phép phá vỡ quy luật đó.    Ở một phòng thí nghiệm lớn, các nhà khoa học đang làm việc bên một cỗ máy khổng lồ nằm ở trung tâm, chiếm đến 2 phần 3 căn phòng, từ cỗ máy tỏa ra một sự nguy hiểm không thể che dấu. Ngay bên dưới chân nó, các thợ máy tháo và thay thế các bộ phận tỉ mỉ để không làm hỏng kì quan này. Cánh của phòng thí nghiệm mở ra, quản thúc viên đã trở về từ cuộc họp, đi bên cạnh là Vector, ông ta quan sát công việc của mọi người rồi đến cạnh một nhà khoa học.    - Công việc bảo trì sao rồi?    - Rất tốt thưa ngài, chỉ vài phút nữa là nó có thể bắt đầu hoạt động lại rồi.    - Tôi cũng cần nó cho một việc, mọi người đẩy tiến độ lên, thứ đó sẽ đến trong 2 phút nữa, và khi nó đến, tôi muốn cỗ máy đã hoàn tất bảo trì.    - Chúng tôi có thể thưa ngài.    Một lát sau, ngay khi cỗ máy hoàn tất bảo trì, một bộ não dán nhãn "August" được bảo quản trong lọ chứa được mang đến để đặt vào chiếc buồng ở trung tâm của nó. Cỗ máy bắt đầu chạy, một luồn điện khủng khiếp được truyền vào cỗ máy qua những dây cáp to bằng một người ôm, luồng năng lượng khủng khiếp khiến cả căn phòng rung chuyển, nó tỏa ra luồn sát khí khủng khiếp khiến những kẻ yếu đuối phải quỵ xuống không thể chống lại, chiếc lọ chứa não bị nén lại khi dòng điện chạy qua liên tục. Khi thanh tiến trình đạt 100%, luồng điện chợt tắt, bộ não nằm bên trong lọ đã bị phá hủy, biến hỗn hợp bên trong thành màu xám nhạt, từ chiếc khay bên cạnh, một lọ chứa dung dịch màu vàng được lăn ra, quản thúc viên đặt chiếc lọ vào trong chiếc cặp mình mang theo rồi rời đi.    - Tôi sẽ nâng lương cho mọi người, may mắn đấy, tỉ lệ thành công chỉ có 50% nhưng tôi đã có thứ tôi muốn rồi.    Cả hai đi lên trên mặt đất, bên trên phòng thí nghiệm là một nhà máy điện hạt nhân dùng để cung cấp điện cho riêng phòng thí nghiệm này thôi, hai chủ tớ vào xe, Vector ngồi cạnh quản thúc viên, khi chỉ còn hai người thì ông ta mới mở chiếc cặp ra để đưa cho cậu lọ dung dịch.    - Tinh chất PI được chiết xuất bằng điện cao thế, uống đi, dù cộng hưởng PI chỉ là lí thuyết nhưng tôi tin, nếu nó không phải là của cậu thì không ai xứng với nó hết.    - Tôi cảm ơn. Còn chuyện về cái thứ ngài gọi là "sinh vật vũ trụ", ngài định xử lí thế nào?    - Cô ấy muốn học hỏi từ con người, không phải từ loài quỷ chúng ta, tôi sẽ bàn giao cô ấy cho chính phủ Hoa Kỳ. Cô ấy là một cá thể kì diệu nhất tôi từng thấy, tôi mong những nhà khoa học bên đó không nổi hứng mổ xé để phá hỏng sự kì diệu đó.    - Tối nay, chúng tôi định tổ chức tiệc ăn mừng, tôi không khởi xướng đâu, là Bernatt ấy, cậu ấy muốn ăn mừng chiến thắng. Quản thúc viên, liệu tôi có được đi không?    - Thợ săn nâng cao mà phải xin phép tôi sao? Tự do đi, về trước 10 giờ tối nhé, tôi cần cậu làm vệ sĩ cho tôi trong chuyến đi đến Hoa Kỳ ngày mai nên cậu không được say xỉn đấy.    Ở một nơi rất rất xa, bên trong một căn phòng nhỏ như phòng lấy lời khai, chiếc bàn ngay giữa căn phòng chỉ có độc một chiếc máy fax. Một tên lính đưa Wisdom vào trong rồi đóng cửa lại, để anh ta trong căn phòng tĩnh lặng. Không cần được cho phép, anh ta ngồi xuống đối diện chiếc máy fax. Chiếc máy in ra một tờ giấy.    "Cậu đến để đưa gì?"    - Thưa Sir Alpha, tôi muốn đưa cho ngài thứ này. - Wisdom đặt viên ngọc lấy được từ Kim Dyson xuống bàn. - Lõi năng lượng của Kim Dyson.    "Ngay từ đầu, kế hoạch của ta là để có cả Thorn Finger và Kim Dyson trong lòng bàn tay, tại sao cậu lại hãm hãi họ?"    - Vì tôi ghét những con tốt, và vì thế, chỉ có cách tự tay dâng cho ngài thứ này sẽ giúp tôi thoát khỏi kiếp làm con tốt cho kẻ khác.    "Sao cậu chắc?"    - Ngài không tin Thorn Finger, ngài không chắc chắn nếu August có PI thì ông ta có lật lộng hay không, nên tôi đã giúp ngài loại bỏ nỗi nghi ngờ. Người không vì mình, trời tru đất diệt, August sống cho mình thôi, ông ta làm mọi thứ để lên ngôi vương thế giới ngầm nên không bao giờ thuần phục ngài đâu.    "Nói hay lắm"    - Nên, xin hãy cho tôi làm thuộc hạ của ngài, tôi sẽ làm hết những gì mình có để giúp ngài chiến thắng.    "Được thôi, cậu là kẻ có nhiều tham vọng, giống ta, và khi ta còn đáp ứng, cậu sẽ tuân phục. Cậu tên gì?"    - Wisdom.    "Tên thật"    - Được thôi. - Anh ta nở một nụ cười chiến thắng. - Napoleon Amdusias.    PI 013: Walk on moon của August Sanback, nó hiện dưới dạng một cỗ máy cơ khí hình tròn có bốn chân bám có thể ngụy trang thành một quả táo. Năng lực cơ bản của nó là tác động lên chiều không gian vector để đổi chiều vector trọng lực và xóa bỏ trọng lực trong không gian hình cầu bán kính 20 m. Ở trạng thái thức tỉnh, hiện thân bắt đầu mở mắt với năng lực tăng giảm trọng lực chính nó và thứ nó đang bám giúp August bay được và thay đổi độ lớn của trọng lực lên vật và năng lượng tiếp xúc với cơ thể hắn hoặc thông qua vật làm trung gian. ----------------    Còn tiếp.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ