Chương 1: Ⅰ

Năm 3045, con người không còn phải lo lắng vấn đề cơm áo gạo tiền, những việc lặt vặt trong đời sống. Đa phần các doanh nghiệp sản xuất đã bị các người máy tiếp quản, cùng với đó là các doanh nghiệp mới liên tiếp nổi lên chủ yếu là các công ty game. Chính vì hơn 89% người máy tiếp quản công việc nên nhân loại dồn hết sức lực vào việc giải trí, sáng tạo, và lên mạng giải tỏa cảm xúc. Trong Thời Đại AI thống trị ấy một tựa game toàn cảm quan 《Hồng Trần Kiếp》 vừa phát hành chính thức toàn cầu đã một bước leo thẳng lên top 1 với hơn triệu lượt tải về. Chỉ vì lý do đơn giản nhưng đủ sức thuyết phục, khác hoàn toàn với nhưng tựa game chiến đấu, tình yêu, ... Nó lấy "kiếp nạn" làm lõi, để họ thấu được nhưng kiếp nạn dưới kia và những cuộc đời khổ đau của vô số sinh linh oan khuất. Người chơi sẽ tham gia vô số phó bản để thăng hạng, hoặc mất trắng để cày lại từ đầu. _______________ Vì được 1 người bạn rủ tham gia nên Thanh Mộc đã đăng nhập vào nơi này cùng tâm thế thư giãn. Màn hình trước mặt sáng lên. 【Chào mừng đang nhập Hồng Trần Kiếp】 【Vui lòng xác nhận ID trò chơi】 【ID: Mèo lười】 -------------------- 【Giao Diện Cá Nhân】 【Tên: Thanh Mộc】 【ID: Mèo lười】 【Số lần thông quan: 0】 【Lever: 1】 【Thiên phú: không có】 【Kỹ năng: không có】 【Điểm đánh giá trung bình: không có】 -------------------- 【Xác nhận thành công】 【Người chơi đăng nhập thành công】 【Tự động mở livestream】 【Rút phó bản ngẫu nhiên】 【Rút thành công】 【Phó bản: Triển Lãm Tranh Linh Lộ】 【Truyền Tống】
Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ