Chương 4: Kiếm tiền bằng nghề viết

Vừa mới đi chợ về, bước vào nhà, đặt cái túi xuống, vội cầm điện thoại lên lướt lướt Facebook xem có cái gì vui không? Chưa kịp lướt thì thử thách ngày 4 của "Dám viết ..." Đập thẳng vào mặt mình. Chủ đề: kiếm tiền bằng nghề viết. Haizz, nghe nó khoai quá! Mình đã kiếm được tiền từ nghề viết chưa nhỉ? Hình như chưa? Mà hình như có một lần, cách đây đã lâu mình tham gia cuộc thi viết truyện ngắn và may mắn đạt giải kiếm được 200 ngàn. Một người đã từng viết rất nhiều và xoá đi cũng rất nhiều như mình. Đã viết rất nhiều sách và truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ... - các bản thảo đều bị từ chối trả về. Hoặc cả năm vẫn không nhận được hồi âm từ nhà xuất bản. Nhưng mình vẫn viết, vẫn gửi đi và dạo gần đây mình đang ấp ủ hoàn thành một cuốn tiểu thuyết về tình yêu lãng mạn và một cuốn sách dành cho những người mắc căn bệnh hiểm nghèo - ung thư. Tình yêu của mình thì nó lãng xẹt lắm nhưng biết đâu mình có thể viết đạt và kiếm được tiền. Còn cuốn sách, mình nghĩ là mình viết để tạo động lực cho những ai không may mắn phát hiện mình mắc phải căn bệnh này, không hoang mang, không lo sợ như người sắp chết, đột quỵ, tai nạn giao thông còn chết nhanh hơn cơ mà, ung thư có gì đâu mà sợ. Mình viết cuốn sách này không nhằm mục đích kiếm tiền mà chỉ muốn lan tỏa động lực sống đến người nhà và bệnh nhân khoa ung bướu. Nhưng ai mà biết, nhà xuất bản gọi tên mình và mình có thể kiếm được tiền từ cuốn sách này. Ắt hẳn mình sẽ vui lắm, mình sẽ dùng tiền này đi từ thiện giúp đỡ cho những mảnh đời còn vất vả, khó khăn. Quay trở lại đề bài của thử thách lần này, mình không phải là người chuyên kiếm tiền từ nghề viết, nhưng rồi một ngày ông trời đãi ngộ cho mình để mình có thể kiếm tiền được từ viết sách, viết tiểu thuyết thì sao. Vì thực tế có rất nhiều tác giả đã kiếm tiền từ sách. Và hơn ai hết, mình tin là có một vài người bạn cũng đang ở trong trạng thái giống mình. Viết sách, viết tiểu thuyết nhưng vẫn chưa kiếm được tiền từ nó. Nếu đồng cảnh ngộ hãy bình luận cho mình biết nhé! Và mình rất mong nhận được phản hồi từ các bạn. Đặc biệt là mình sẽ căng mắt lên, lót dép ngồi hóng để học hỏi từ những anh chị trong nghề kiếm tiền từ viết lách như thế nào, để mình có cơ hội được kiếm tiền nhiều hơn từ viết.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ