Chương 30: Bài học sau thử thách

BÀI HỌC SAU THỬ THÁCH Bùm... Bùm... Bùm... Tớ thở phào nhẹ nhõm. Thế là hôm nay đã kết thúc 30 ngày thử thách để bút nở hoa, để phím nở xèng. Bạn biết không? Mỗi ngày, tớ viết lách về những chủ đề khác nhau, những ý tưởng sáng tạo mà bạn Xuân Hoà đưa ra. Ban đầu, tớ cảm thấy có một chút khó khăn khi phải viết lách hàng ngày. Và cái khó nhất là để cho bài viết của mình trở nên sinh động, ấn tượng và hài hước. Đọng lại trong lòng đọc giả một giá trị gì đó. Nhưng rồi mọi thứ đều bước vào quỹ đạo của nó. 30 ngày, có một vài chủ đề không hề dễ dàng đối với mình. Thật tình là như vậy, và vì thế mình đã phải dùng đến những nhân vật khác nhau nói thay lời mình để câu chuyện ở một góc nhìn mà người đọc không cảm thấy nặng nề. Cảm ơn tất cả các nhân vật (chó, mèo, chuột, gà, hồ ly...) vô tình xuất hiện trong bộ não cá vàng của tớ để câu chuyện trở nên hài hước, thú vị với mình và với cả bạn đọc. Sau ba mươi ngày, tớ đã thấy sự thay đổi rõ rệt trong kỹ năng viết. Và tớ đã trở thành một người viết tốt hơn, có thể sắp xếp ý tưởng và sử dụng ngôn ngữ hiệu quả. Trên hành trình viết tớ cũng nhận được rất nhiều lời nhận xét và phản hồi từ các bạn trong nhóm "Dám viết..." Tớ rất hạnh phúc và biết ơn vì điều đó. Từ đó, tớ tiếp tục viết lách và phát triển phong cách viết dí dỏm, nhẹ nhàng và sâu sắc, với hy vọng sẽ trở thành một người viết xuất sắc trong tương lai. Cuối cùng tớ chỉ muốn nói lời cảm ơn thật nhiều đến Vi Xuân Hoà, em ấy đã tạo ra một sân chơi thật bổ ích để tớ có thể rèn luyện, kiên trì hoàn thành mục tiêu viết 30 ngày. Cảm ơn tất cả các bạn trong nhóm "Dám viết..." Vì các bạn đã rất chịu khó đọc những bài viết của tớ và còn cho tớ nhiều lượt yêu thích. Chân thành cảm ơn các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết khác của tớ nhé. Hết.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ