NGÀY 2 THỬ THÁCH 30 NGÀY VIẾT: ĐỂ BÚT NỞ HOA - ĐỂ PHÍM NỞ XÈNG.
Đề bài:
Ai rồi cũng đã dám viết và xuất hiện. Vậy theo bạn, họ viết để làm gì (vai trò của viết, họ viết để đạt mục đích gì). Còn bạn, bạn có thật sự thích viết không? Và bạn đang viết để làm gì? Viết đã đem lại cho bạn những gì?
Trả bài:
- Ủa anh Long, anh viết để làm gì mà em thấy anh cặm cụi ngày nào cũng viết hoài vậy?
Nhỏ phục vụ bàn đứng sát mép quầy Bar cất tiếng hỏi tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn vào khoảng không trước mặt, một đống hỗn độn nảy lên rồi trồi xuống không thể diễn đạt ra được ý nghĩ để trả lời câu hỏi của nhỏ. Tôi chớp mắt một cái, rồi cười vang khoái chí:
- Tao viết cho vui, mày đứng đó làm gì, lo chú ý khách kìa.
Cuối cùng tôi cũng tóm gọn được những ý chính bùng nổ trong đầu mình:
Viết là một hành trình khám phá bản thân và thế giới xung quanh. Khi chúng ta viết, chúng ta không chỉ thể hiện suy nghĩ và cảm xúc của mình, mà còn khám phá những góc nhìn mới sâu sắc hơn về cuộc sống.
Vai trò của viết:
Viết có nhiều vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nó giúp chúng ta:
- Thể hiện bản thân: Viết là cách để chúng ta thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và ý tưởng của mình.
- Kết nối với người khác: Viết giúp chúng ta kết nối với những người xung quanh, chia sẻ kinh nghiệm và tạo ra những mối quan hệ mới.
- Khám phá bản thân: Viết giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân, về những gì chúng ta muốn và cần.
Mục đích của viết:
Mỗi người viết đều có mục đích riêng. Một số người viết để:
- Chia sẻ kinh nghiệm: Chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của mình với người khác.
- Thể hiện sự sáng tạo: Thể hiện sự sáng tạo và tài năng của mình qua văn chương.
- Tìm kiếm sự kết nối: Tìm kiếm sự kết nối với những người có cùng sở thích và đam mê.
Tôi và viết:
Tôi thích viết vì nó giúp tôi thể hiện bản thân và khám phá những góc nhìn mới về cuộc sống.
Viết đã đem lại cho tôi nhiều điều quý giá, như:
- Sự tự tin: Viết giúp tôi tự tin hơn trong việc thể hiện bản thân và ý tưởng của mình.
- Sự sáng tạo: Viết giúp tôi khám phá sự sáng tạo và tài năng của mình.
- Sự kết nối: Viết giúp tôi kết nối với những người có cùng sở thích và đam mê.
Như vậy, viết là một hành trình khám phá bản thân và thế giới xung quanh. Nó giúp chúng ta thể hiện bản thân, kết nối với người khác và khám phá những góc nhìn mới. Dù mục đích của viết là gì, nó đều mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Hãy tiếp tục viết, khám phá bản thân và thế giới xung quanh qua từng dòng chữ.