Chương 15: Tám chuyện

Buổi tám chuyện của mấy bà đầu hẻm Bà Hoa: "Ê, mấy bà có biết thế nào là khách hàng lý tưởng không?" Bà Hương: "À, chắc là khách hàng có tiền mà dễ thương á!" Bà Huệ: "Không chỉ vậy đâu! Khách hàng lý tưởng là người có nhu cầu rõ ràng, tôn trọng thời gian và công sức của mình." Bà Hoa: "Đúng rồi! Mình từng gặp khách hàng không rõ ràng về nhu cầu, làm mình mất thời gian và công sức." Bà Hương: "Họ phải có khả năng thanh toán và tuân thủ các điều khoản thanh toán nữa." Bà Huệ: "Tất nhiên! Và quan trọng là họ phải hợp tác một cách chuyên nghiệp và tôn trọng." Bà Hoa: "Mình cũng thích khách hàng cung cấp phản hồi hữu ích với tinh thần xây dựng." Bà Hương: "Khi làm việc với khách hàng lý tưởng, mình cảm thấy thoải mái và hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm của mình." Bà Huệ: "Đúng rồi! Khách hàng lý tưởng là vàng mười đó mấy bà!" Mấy bà đầu hẻm đều gật đầu đồng ý và tiếp tục tám chuyện về kinh nghiệm làm việc với khách hàng của mình. Còn bạn thì sao, có hay ra đầu hẻm tám chuyện với mấy bà hàng xóm không, tui thì thích lắm, thích nhiều chuyện đó mấy bà, mà nghẹn nỗi không có thời gian, vì mãi lo viết truyện cho mấy bà đọc đồ đó. Đại đại đi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ