Chương 1: khởi đầu cho sự đau khổ

ở một thế giới nào đó khi sức mạnh là thứ quyền năng cao nhất của một sinh vật, mọi người nơi đây từ khi được sinh ra đã được quyết định số phận Tôi là Kaito là một đứa trẻ sống ở Trại trẻ mồ côi Grace Field House hôm nay là ngày rất đặc biệt khi các ma pháp sư đã đến Grace Field House để mời gọi chúng tôi đến thánh địa làm học sinh trường Học viện Celestia - Thật sao ạ? -Vị ma pháp sư gật đầu: Đúng vậy, các cháu đã được chọn, học viện chúng ta luôn chào đón các con -Những tiếng reo hò hạnh phúc vỡ òa khắp căn phòng - vị pháp sư mỉm cười, chỉnh lại nếp nhăn trên áo * sáng hôm sau chúng tôi đã được vị pháp sư dẫn lên thánh địa lần đầu tiên tôi đến được một nơi hào nhoáng, nhộn nhịp, mọi người mang theo những món đồ sặc sỡ. * một lác sau chúng tôi đã đến Học viện Celestia , nhìn Học viện Celestia tựa như một tòa lâu đài trong những câu chuyện cổ tích tôi từng nghe. vị pháp sư mỉm cười: - các con đến chỗ của người đứng trước cổng học viện cậu ta sẽ giúp chúng con đến nơi ở chúng tôi đã lên chỗ đứng của người dẫn đường -chào các nhóc tôi là! Leo, học viên năm hai. Chào mừng đến với Học viện Celestia, tôi sẽ dẫn mọi người về ký túc xá và giải thích luật lệ sau. Tôi gật đầu cảm ơn anh! Anh ta đã dẫn tôi đến phòng của tôi, Tôi mệt mỏi nằm xuống giường,năm nay tôi đã 13 tuổi việc học sẽ bắt đầu vào năm sau vì ma lực của tôi sản sinh muộn - tại sao chứ! Tôi mệt mỏi Thiếp đi! Sáng hôm sau: trong khi tôi đi bộ trên sân trường, một viên đá rơi vào đầu tôi, tôi ngẩng đầu lên thấy một người đang luyện ma pháp Tức giận - cái tên kia mày không có mắt à? Tên ở trên cười nhạo tôi bực tức bỏ đi, nhưng có cảm giác tên đấy rất quen hình như tôi đã thấy hắn trên một tờ báo, dù sao thì kệ đi. Vì chưa học được ma pháp nên tôi phải học kiếm thuật đã đến giờ học! Tôi vào lớp, hiện tại trong lớp đã có tám người, tôi lặng lẽ ngồi vào một góc. Thầy giáo bước vào lớp đập bàn : -Ta là Hidenori Shin người sẽ dạy các ngươi trong năm nay , ta sẽ dạy các ngươi tất cả các đòn cơ bản của kiếm pháp đối với tôi đây là một buổi học nhàm chán, thầy giáo luôn nói về những chiến tích hồi xưa Kết thúc buổi học, tôi chán nản đi về Phòng, đang đi tôi lại gặp lại tên ném đá vào đầu tôi! Lúc này tôi đã nhận ra hắn là Lucian là một Thiên tài ma pháp của nhà Valerius!, tên này thường xuất hiện trên các trang báo tôi lặng lẽ rời đi! đột nhiên tên đó quay lại vào nói - mày là thằng...! Tôi đã bỏ chạy trước khi tên đó nói xong, những ngày sau tôi liên tục gặp tên này 5 tháng sau khi học được 5 đòn cơ bản và thành công có được ma pháp! Chưa kịp học học được đòn ma pháp nào thì cuộc khảo sát học viên Luật lệ là sống càng lâu càng tốt chỉ cần sống được năm ngày trong khu vực được chỉ định trong đó có đầy đủ yêu thú cấp thấp, sẽ có gần 700 học viên tham gia, mỗi đội sẽ có 12 người, và bắt đầu sau một tháng. ngày bắt đầu cuộc khảo sát : tôi bắt đầu tìm tổ đội xung quanh có khá nhiều người, tôi đi lại gần một cô gái: - cho tôi hỏi một chút bạn có tổ đội chưa vậy? Cô gái khinh thường vì thấy bạn chỉ mang kiếm kiếm thường mà không có dấu ấn ma pháp mạnh, liền từ chối thẳng thừng Ngay lúc bạn đang bối rối vì không ai nhận, thì Elysia rủ bạn vào đội! Elysia là một cô gái tôi quen khi học kiếm Sau khi vào tổ đội của Elysia thì cùng đó khảo sát bắt đầu tất ở đều bị dịch chuyển vào kết giới.
Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ